MÙA GIÁNG SINH

 

Lê Ngọc Hồ

 

 

1- Mùa Đông Trắng

 

Ngoài trời một biển bông

Cành gầy ôm tuyết trắng

Ḷ tí tách lửa hồng

Xe nằm im ngơ vắng

 

Cánh hoa trinh rơi rơi

Liễu bên hồ ủ rũ

Thuyền cô đơn ra khơi

Lũng sâu ôm tuyết ngủ

 

Sợi trắng đan không gian

Bờ vai tường gánh nặng

Thảm trinh công viên gần

Mái tuyết nằm im vắng

 

Cây trắng sáng hoa đèn

Những v́ sao xanh đỏ

Mắt Giáng sinh bên thềm

Chớp lúc mờ lúc tỏ

 

Giây tuyết trắng đóng băng

Aùnh lóng lánh giăng ngang

Thêm hoa bông trĩu nặng

Lại đổ xuống hàng hàng

 

Đông năm nay màu trắng

Nửa khuya ch́m tĩnh lặng

Dâng dâng niềm quê hương

Trong vùng tim cơi vắng

 

 

 

2- Giáng sinh Sài g̣n

 

Có người em gái ngây thơ ấy

Aùo đỏ giáo đường đêm giáng sinh

Tóc huyền thả mộng dài Đêm thánh

Ru hồn ai đó một đêm xinh

 

 

3- Rằng

 

Rằng người mẹ trẻ bồng con

Rằng người gia trưởng tâm hồn lâng lâng

Rằng:  nghèo, lạnh.. lại đêm vàng

Rằng thương nhân loại, thiên đàng giáng sinh

Rằng Trời trao Đất bao t́nh

Rằng que đêm, ánh b́nh minh sáng ngời

Rằng giao duyên mới đất trời,

Rằng t́nh trao đáp lời yêu thương

Rằng từ ngào ngạt trầm hương

Rằng đây nối kết muôn phương một nhà

Rằng v́ tim đă nở hoa

Rằng trong giao tiếp mặn mà kết thân

Rằng dù xa cũng như gần

Rằng chưa gặp vẫn ân cần với nhau

Rằng Ngôi Hai nối nhịp cầu

Rằng Thiên Đàng mở ban câu thái ḥa

Rằng muôn loài đă ngợi ca

Rằng âm diệu mỹ vẽ hoa nhạc trời

Rằng muôn lúc với muôn nơi

Rằng t́nh cứu độ tuyệt vời không hai

 

 

4- VÀNG

 

Trên trời có ánh sao vàng

Hang lừa dưới thế chiếu vàng hào quang

Thiên thần mây xuống thang vàng

Đi t́m mục tử lời vàng loan tin

Tin vàng tất cả chúng sinh

Thành vàng có đấng cứu tinh ra đời

Dấu vàng này:  nhận ra Người

Trẻ sơ sinh quấn vải thô vàng vàng

Đoàn mục tử sẵn ḷng vàng

Lên đường t́m thấy ánh vàng hang rơm

Có ba đạo sĩ phương đông

Lễ dâng:  mộc dược, nhũ hương và vàng

Tầng mây đă nhiễm nhạc vàng

Lời ca thiên sứ dát vàng không gian

Rằng đây một kỷ nguyên vàng

Nhân loài nảy nở t́nh vàng yêu thương

 

 

5- NẢY SINH

 

Giữa đêm tuyết lạnh nảy sinh

Thời không tuyệt diễm an b́nh năo tim

Bao nhiêu đời đă trông t́m

Từ trời chân Chúa giáng sinh cứu đời

 

 

6- TỪ

 

Từ trang sách Thánh kinh

Loan báo Chúa giáng sinh

Xuống trần để cứu độ

Cho con người tái sinh

 

Từ trong t́nh giáng sinh

Thiên Chúa đă hy sinh

Chọn khó nghèo lối sống

Với tha nhân đầy t́nh

 

Từ lửa ấm t́nh người

Cho trái đất màu tươi

Đan ṿng tay mở rộng

Cho các bé nụ cười

 

Từ niềm vui đời sống

Cuộc đời như cơi mộng

Tái lập lại an b́nh

Sau bao thời xao động

 

Từ trở lại màu xanh

Bao nhiêu giấc mộn thành

Vâøng t́nh yêu đích thực

Tuyệt diệu một màu tranh.

 

  

L̉NG THÀNH

 

Những tấm ḷng đơn sơ

Đến hang đá tôn thờ

Của những chàng mục tử

Quỳ lạy Chúa bé thơ

 

Những mắt sáng long lanh

Qua những tấm ḷng thành

Chúa cũng nghèo như họ

Giá rét khăn mong manh

 

Cùng cảnh đời thông cảm

Tin yêu biển ngập t́nh

Làm sao mà lănh đạm

Trở nên một bóng h́nh

 

Tôn kính trong nụ cười

Chúa giáng thế làm người

Chia sẻ cảnh cùng khốn

Thảo nguyên hồn xanh tươi

 

 

TIẾNG KHÔNG GIAN

 

Tiếng không gian đă nặng t́nh,

Rằng từ đêm ấy b́nh minh cuộc đời

Nhân loài đă được nụ tươi

Ngôi Trời giáng thế làm người cứu dân

Cửa Thiên đàng mở ân cần

Giao liên tái lập muôn lần từ đây

Sóng t́nh tim máu ngất ngây

Thần kinh năo bộ tràn đầy chất vui

Rằng xưa đen tối ngậm ngùi

Từ nay ánh sáng chôn vùi yêu thương

Từ đây chỉ có hoa hương

Yêu vào �chất xám� muôn phương cùng t́nh

Cuộc đời là những nụ xinh

Nối ṿng tay rộng bóng h́nh cùng nhau

Giáng sinh thành lập nhịp cầu

Đổi tim nhân loại cùng màu tin yêu.

 

 

RẰNG TỪ

 

Rằng từ giây phút truyền tin

Rằng từ trinh nữ nói �xin vâng� lời

Rằng từ lúc Ngôi Ba Trời

Rằng từ nhiệm lạ Ngôi Lời nhập thai

Rằng từ hang lạnh dặm ngoài

Rằng từ ấu chúa nằm dài máng rơm

Rằng từ kính mến nguồn thơm

Răng từ giây phút kết hôn Đất Trời

Rằng từ đáp tiếng kêu mời

Rằng từ lúc đó người người yêu thương

 

 

 

CẢM TẠ

 

Cảm tạ Chúa thương nhân loài

Cho t́nh cứu độ ban dài trước sau

Cho tim đen tối đổi màu

Tin yêu thẩm thấu nhịp cầu trao duyên

Cho nhạc trời đẹp cung huyền

Cảm rung thế giới hồn thuyền lâng lâng

Cho con người có ḷng vàng

Để yêu biến đổi thiên đàng trần gian

Để nâng đỡ, để ủi an

Để tim cùng nhịp, hân hoan sống đời.

 

 

 

NHẠC THIÊN THẦN

 

Trên không trung nhạc thiên thần

Tầng mây phản ánh xa gần vang vang

Nhạc tuyệt diễm của thiên đàng

Ḥa âm tuyệt mỹ triệu ngàn phím tơ

Nhạc trời rung động hồn thơ

Suối vần tuôn chảy mộng mơ giấy t́nh

Nhạc êm dịu ngọt xinh xinh

Năo tim vào sóng linh đinh thuyền hồn

Nhạc thiên thần đẹp nơn non

Bổng trầm âm sóng vàng son nét thần

Nhạc trời rung cảm năo gân

Xé không gian hẹp ngập tràn diệu ca

Nhạc Trời vẽ đẹp sao hoa

Trải dài lụa mịn ngọc ngà tinh vân

Nhạc ḥa điệu đổi tinh thần

Xôn xao gịng trí, ân cần gịng tim

Nhạc thần chẳng phải đi t́m

Muôn ngàn thiên thể đứng im hóng t́nh

TRỜI, NGƯỜI với ĐẤT bóng h́nh

Cả ba nên một chuyển ḿnh từ đây

 

 

 

HÀO QUANG

 

Đêm giáng sinh đẹp huy hoàng

Hang rơm Chúa Bé hào quang sáng ngời

Aùnh quang Mẹ thánh trên đầu

Hang hèn xiêu vẹo tươi màu sáng soi

Ngôi sao rực rỡ tầng Trời

Đă làm tín trạm kêu mời Ba vua

Hào quang sáng đẹp dư thừa

Đổi màu đêm lạnh cho vừa tấm thân

Aùnh vàng sưỡi ấm ân cần

Chúa thơ giáng thế cứu dân vào đời

Hào quang là tiếng kêu mời

Đến hang đá viếng � Con Người� giáng sinh.

 

 

 

ĐÊM DI TẢN

 

Trăng khuya soi nửa dặm đồi

Gập ghềnh đường đá trên nôi lưng lừa

Thương con tha thiết dư thừa

Mới sinh di tản đủ chưa tháng tṛn

Gió rừng làm lạnh môi non

Vải thô không đủ ấm, c̣n lạnh chân

Oâm con thật chặt cho gần

Truyền hơi ấm mẹ thật cần cho con

Yêu con hết cả tâm hồn

Đêm trường không nghỉ vẫn c̣n long đong

Giuse sợ sệt rạng đông

Chưa gần biên giới biên pḥng lính canh

Vui thay một vệt trường thành

Xa xa thấp thoáng mong manh sương mờ

Cây cầu biên giới đợi chờ

Vượt qua thở nhẹ giấc mơ đă thành

Cánh hoa ướt sáng long lanh

B́nh minh ló dạng ánh vàng sông Nil

Nh́n vui bốn mắt nu im

Qua cơn nguy biến đi t́m trú chân

Giuse thở nhẹ ân cần

Mẹ con lạnh đói tội thân đêm dài

Anh t́m chỗ trọ thành ngoài

Để ăn, để sưởi, miệt mài ngủ thêm

Buộc lừa nhỏ góc bên thềm

Thánh gia thong thả bước lên trên lầu

Thở phào đă hết lo âu

Ya vê cảm tạ dâng câu nguyện thầm.

 

 

BE LEM

(Luca 2,1-14)

 

Đất truyền thống của gịng họ David

Be lem huy hoàng mau hăy đến xem

Một hang rơm ánh hào quang ngập thềm

Màn trời tối một ngoi sao rực rỡ

Aùnh sao sáng khiến tim bao người mở

Bầy chiên cừu giữa đồng cỏ mênh mông

Đoàn mục đồng chiêm ngắm sự lạ lùng

Một thiên sứ từ trời đẹp vui trẻ

Mắt chói sáng áo cầu ṿng muôn vẻ

Họ kinh hoàng run rẫy  mắt lạc thần

Thật dịu dàng Thiên sứ nói ân cần

Đừng sợ nữa!  Đây tin mừng trọng thể

Cho tất cả toàn dân vui mừng nữa

Ngày hôm nay Đấng Cứu Thế sinh ra

Đấng Kitô!  Đức Chúa của chúng ta

Cứ thấy dấu một trẻ nằm máng cỏ

Bên cha mẹ trong một hang đá nhỏ

Muôn thiên binh

Hợp cùng sứ thần

Trên tầng không ca ngợi:�Vinh danh Thiên Chúa trên trời, An b́nh dưới thế cho người Chúa thương�

 

 

NGÀI

 

Sao NGÀI đến nhẹ nhàng

Không chói lọi huy hoàng

Không giàu sang rộn ră

Không bao bọc son vàng

 

NGÀI đến trong nơi nghèo

Ít ai có thể theo

Nằm máng rơm giá lạnh

Trong hang đá vắng teo

 

NGÀI  sống thật đơn sơ

Chẳng ai mà muốn mơ

Cha:  thợ mộc lao động

Mẹ:  may thuê quay tơ

 

Lớn lên như mọi trẻ

Làm thợ nhỏ giúp cha

Xách nước ṿ đỡ mẹ

Môi luôn nụ cười hoa

 

NGÀI yêu quư láng giềng

Thương giúp người già cả

Việc trao cho:  làm siêng

Không nề hà?thật lạ!

 

Như tất cả mọi người

Sống nghèo mà vui tươi

Ai cần giúp chạy đến

Không từ chối nửa lời.

 

 

 

THIÊN THẦN VÀ GIÁNG SINH

 

Từ thang mây đến hang lừa

Thấy ngay Chúa Bé cũng vừa dây thôi

Đâu ngờ chính một NGÔI TRỜI

Cảnh nghèo phải sưởi bằng hơi chiên, ḅ?

Mẹ Ngài thiếu nữ ngây thơ

Cha nuôi thợ mộc đơn sơ thật thà

Thánh gia vui vẻ mặn mà

Mời chăn chiên?chẳng nề hà điều chi

Hai người có những thứ ǵ

Mang ra chia sẻ:  bánh ḿ, nho khô

Xin mời các bạn tự do

Dùng no, nước suối trong ṿ sành đây

Cùng chung cảnh khổ nghèo gầy

Ḥa đồng vui vẻ t́nh đầy cảm thông

Thiên thần thấy những ánh hồng

T́nh nghèo chia sẻ tấm ḷng hương hoa.

 

 

 

ÁNH SÁNG GIÁNG SINH

 

Giáng sinh tràn ngập ánh tươi

Đũa thần làm nở nụ cười muôn dân

Niềm vui sống động triệu lần

Duyên TRỜI, NGƯỜI, ĐẤT hôn nhân tuyệt vời

Run run không nói nên lời

Kỷ nguyên yêu mến rạng ngời từ đây

Aùnh vàng bao phủ tràn đầy

Nạm muôn vũ trụ ngất ngây t́nh hồng

Muôn loài phấn khởi tim nồng

Nối ṿng tay rộng vô cùng không gian

Như làm ngưng lại thời gian

Từ đây đóng ấn muôn vàn dấu yêu

Hương, hoa là sớm trưa chiều

Đẹp sao muôn vẻ nhiễu điều giá gương

T́nh vào vũ trụ lạ thường

Aùnh yêu lan tỏa muôn phương thiên hà

Giáng sinh ánh sáng nở hoa

Nhuốm tim nhân loại mặn mà thân thương.

 

 

CÓ BA

 

Có Ba mến rất yêu thương

Có Ba t́nh nở hoa hương đường trường

Có Ba như một lạ thường

Tim cùng nhịp, mắt một phương nh́n về

Có Ba đành phải bỏ quê

Có Ba di tản đến lề biên cương

Vượt Sinai, nuốt dặm trường

Qua cầu biên giới lỏng cương lừa gầy

Mẹ ôm con, giờ mỏi tay

Qua cơn nguy biến mới hay đói ḷng

Trong sương lạnh của sớm đông

Quán ven đường vội t́m mong chân dừng

Cả Ba thật đă vui mừng

Ya vê cảm tạ cùng dâng tim cầu.

 

 

 

NIỀM VUI GIÁNG SINH

 

Như trẻ thơ thật vui mừng

Giáng sinh đại lễ tưng bừng không gian

Đèn, hoa, nhạc đă tràn lan

Du dương, trầm bổng? long lanh ánh màu

Trẻ em sung sướng mong cầu

Đồ chơi nhiều, áo quần màu tươi xinh

Giáng sinh là dịp tỏ t́nh

Láng giềng, công sở, gia đ́nh hân hoan

Đêm đêm rực sáng không gian

Nhạc Giáng sinh nạm thời gian diễm t́nh

Người người nở những nụ xinh

Biển quà ngập, thiệp giáng sinh muôn màu

Giáng sinh là những nhịp cầu

Nối gần trái đất muôn câu chúc mừng

Giáng sinh nhộn nhịp khác thường

Niềm vui mở hội muôn phương một nhà

Giáng sinh muôn triệu lời ca

Lời yêu thương đẹp, nở hoa t́nh người.

 

 

THÁNH ĐƯỜNG ĐÊM GIÁNG SINH

 

Ngập tràn ánh sáng niềm tin

Tưng bừng thánh nhạc lời xin nguyện cầu

Hoa đèn rực rỡ tươi màu

Muôn ḷng trang trọng dâng câu nhạc thần

Lời tim thành khẩn xa gần

Ngợi ca Cứu Chúa muôn lần muôn nơi

Lắng nghe chúc tụng Ngôi Lời

Hai ngàn năm trước bỏ trời giáng lâm

Từ tim nguyện những lời thầm

Cho người con mến muôn phần sáng tươi

Cho chúng con những nụ cười

Cho nơi nghèo khổ người người ấm no

Những nơi tị nạn bé thơ

Được nâng đỡ đến bến bờ định cư

Những người vướng mắc lao tù

Hết gian khổ, sớm tự do trở về

Những nơi tranh chiến năo nề

Ḥa b́nh trở lại, đồng quê được mùa

Tiếng cười trẻ nhỏ dư thừa

Hoa t́nh bác ái sớm trưa hương nồng.

 

 

GIÁNG SINH VÀ MỤC TỬ

 

Aùnh sao sáng rực đồi đêm

Thiên thần loan báo, chăn chiên lên đường

Be lem thị trấn một phương

T́m hang đá lạnh tấm ḷng đơn sơ

Chăn chiên kính lạy tôn thờ

Giáng sinh Chúa Bé khăn thô quanh người

Có bà mẹ trẻ thật tươi

Giuse vui vẻ lời mời dễ yêu

Chúa thơ các bạn cưng ch́u

Chuyển tay bế ẫm cũng nhiều kính tôn

Nếu mà đẹp ư cứ hôn

Muôn năm một thuở có lần này thôi

Từ trời xuống để cứu đời

Chọn nơi nghèo lạnh lời mời khó khăn

Để cùng chia sẻ chúng nhân

Cũng như các bạn không ngần ngại chi

Niềm vui thánh ư xá ǵ??..

 

 

 

BA VUA

 

Ba nhà đạo sĩ phương đông

Thấy v́ sao lạ sáng hồng một phương

Bao ngàn năm sự lạ thường

Đúng rằng CHÂN CHÚA đă thương người trần

Hạ sinh cứu độ ân cần

Bao ngàn năm đợi có lần nầy thôi

Aùnh sao là trống kêu mời

Đến mau thờ lạy NGÔI TRỜI cứu tinh

Chuyển thông quyết định nhiệt t́nh

Ba người hội ư đồng t́nh ra đi

Thông qua điểm hẹn một khi

Vượt non, vượt cát, lúc th́ vượt băng

Gặp nhau một chốn nửa đàng

Nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường hành hương

Biết bao trở ngại đường trường

Be lem cửa ngơ đúng phương t́m về

Hang rơm xiêu vẹo bên lề

Cả ba học giả chẳng nề tuổi cao

Trước tiên dâng lễ vật nào

Nhũ hương, mộc dược, vàng đào mười phân

Tim dâng lễ vật muôn lần.

 

 

SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH

 

Hằng năm cứ đến giáng sinh

Con tim được rót đầy t́nh yêu thương

Chứa chan dịu ngọt hoa hương

Lâng lâng ngây ngất, lạ thường hân hoan

Giáng sinh t́nh Chúa mênh mang

T́nh người thực hiện ḷng vàng nảy sinh

Giáng sinh sứ điệp nhiều t́nh

Không phân biệt nữa rằng ḿnh, rằng ai

Không chia chủng tộc, nước ngoài

Giàu, nghèo, cao, thấp, ngắn, dài, trắng, đen

Không chia giai cấp sang hèn

T́nh người cao đẹp một phen hài ḥa

Giáng sinh tim thực nở hoa.

 

 

GIÁNG SINH CA

 

Giáng sinh nguồn đẹp, nguồn thơm

Nguồn vui, nguồn thực, nguồn cơn an ḥa

Giáng sinh t́nh thật thăng hoa

Cảm thông một hướng ngọc ngà kết thân

Giáng sinh qui tụ xa gần

Tim trao tim, mắt không cần nh́n nhau

Giáng sinh sắc đẹp bảy màu

Hai chân trời nối một cầu vồng xinh

Giáng sinh khúc nhạc ân t́nh

Tin yêu, hy vọng quên ḿnh yêu ai

Giáng sinh vui hưởng trong ngoài

Thiên đàng dưới thế hoa cài tim non

Giáng sinh nối những tấm son

Tay trong tay kết năo tṛn tin yêu

Giáng sinh trưa, sớm, tối, chiều

Xây t́nh nhân loại cùng chiều hướng đi

Giáng sinh t́nh đẹp một khi?..

 

 

AN B̀NH DƯỚI THẾ

 

Khi nào dưới thế an b́nh

Tuân theo thánh ư giáng sinh t́nh người

Giáng sinh hồng nở nụ tươi

Lời ca liên khúc miệng cười môi xinh

Giáng sinh gần Chúa bóng h́nh

Hai mà nên một c̣n t́nh nào hơn

Giáng sinh t́nh đẹp vàng son

C̣n t́nh của Chúa vẫn c̣n t́nh hoa

Giáng sinh là triệu bài ca

Là muôn vẻ đẹp nét hoa nổi h́nh

Giáng sinh triệu triệu thơ xinh

Ngợi ca hy vọng, trữ t́nh vẻ yêu

Giáng sinh mộng ngọc cung chiều

Ngất ngây tuyệt diễm đến điều mê say

Giáng sinh lai hơn 300 ngày

Chu kỳ năm đến đẹp thay tuần hoàn

Giáng sinh tái lập hỷ hoan.

 

 

GIÁNG SINH MÀU TRẮNG

 

Trong giáng sinh màu trắng

Quanh một con ngơ vắng

Con chim nhỏ đơn ca

Thiết tha mời gọi nắng

 

Lưng trời nở tuyết hoa

Bay xuống thấp la đà

Những mái nhà bông trắng

Mai gầy cánh tay ngà

 

Sợi khói tỏa mong manh

Thiên nhiên đẹp bức tranh

Chuông thánh đường đổ nhạc

Lời mời gọi đồng hành

 

Đến tập hát thánh ca

Những tim trẻ nở hoa

Trầm bổng nhạc thần đẹp

Vào ḥa âm ngọc ngà

 

Ngoài trời biển tuyết trắng

Trong thánh đường tĩnh lặng

Suy niệm Chúa ra đời

Ngợi ca hồn im lắng

 

 

TRANG SÁCH THÁNH

 

Hàng hàng cây nến trắng

Tỏa ánh sáng êm đềm

Trong thánh lễ nửa đêm

Bên ngoài đêm im lặng

 

Những tấm ḷng vui mở

Uống ngọt lời thánh ca

Lịch sử ơn cứu độ

Qua tin mừng Luca

 

Chúa sinh ra phận nghèo

Đêm đông giá vắng teo

Hơi lừa, ḅ sưởi ấm

Nằm máng cỏ mốc meo

 

Gương Chúa để ta theo

Vui sống trong cảnh nghèo

Dư giả t́nh chia sẻ

Nối ṿng tay thương yêu

 

Truyện hai ngàn năm trước

Vui nghèo một tấm gương

Nếu con theo NGÀI bước

Cuộc đời là hoa hương

 

 

NGÀI CHỌN

 

Mẹ trẻ đẹp như tiên

Đă hạ sinh con thánh

Dưới cánh tay mẹ hiền

Aüm bồng con phúc hạnh

 

Mắt con sáng trăng sao

Đầy ân sủng tuôn trào

Một Ngôi Trời xuống thế

Đem tặng t́nh yêu trao

 

Ngài chọn một mẹ nghèo

Xóm nhỏ nàng thôn nữ

Màu đức hạnh dư đủ

Tấm t́nh son trong veo

 

Ngài chọn cha thợ mộc

Vất vả đời cần lao

Gặp cảnh ngộ lao đao

Dâng ya vê phó thác

 

Gia đ́nh thánh đơn sơ

Giàu sang không ước mơ

Sống vâng theo thánh ư

ABBA!  Kính tôn thờ.

 

 

CÂY GIÁNG SINH

 

Lộng lẫy ánh đèn cây giáng sinh

Đỏ xanh rực rỡ bóng xinh xinh

Giây hồng, kim tuyến trong màu sáng

Những món quà thương chất chứa t́nh

 

 

MẸ VÀ CON

 

Đẹp thay t́nh mẹ và con

Ṿng tay ngây ngất tấm son toàn hồng

Tuyệt vời hạnh phúc ẵm bồng

Tay ôm cảm nhận cơi ḷng thăng hoa

Mẹ ru như tưởng thánh ca

Mẹ ôm gh́ chặt hai ḥa một thân

Con ơi!  Mẹ đă quá gần

Ngôi Trời tay mẹ muôn phần phúc cao

Con ơi!  Mẹ chẳng ước ao

Xin vâng mẹ đă lời nào dâng lên

Con ơi!  Băng giá bên thềm

Bên con mẹ thấy đêm êm ấm t́nh

Ngợi ca, cảm tạ mẹ xin

Dâng Ya vê tất cả muôn ngh́n thiết tha

Con ơi!  Ḷng mẹ muôn hoa.

 

 

VƯỢT BIÊN

 

Thánh gia đêm tối vượt biên

Bỏ Be lem trốn đến miền sông Nil

Tay ôm con, mẹ cầu xin

Cho 3 thoát khỏi lính t́m hỏi tra

Dặm sa mạc, gió cắt da

Gập ghềnh đá cứng, đêm nḥa lũng sâu

Trời đen, đất cũng một màu

Nhưng 3 gịng máu cùng màu yêu thương

Giờ đây ĺa bỏ quê hương

Bơ vơ đất khách vô phương cậy nhờ

Dâng Ya vê hết:  con thơ

Gia đ́nh nhỏ bé bây giờ siêng năng

Giu se thợ mộc làm hăng

Tay ôm, tay lẹ sẵn sàng quay tơ

Xin cho đủ sống đợi chờ

B́nh yên trở lại, ước mơ quay về

Thôn xưa, xóm cũ miền quê

Giờ đây xa cách chẳng hề nguôi quên

Nước sông Nil mấp mé thềm

Cánh buồm nâu lớn qua miền giang nam

Cha con cần mẫn siêng làm

Nuôi gia đ́nh sống, không ham nhiều tiền

Con là ngọc quí, là tiên

Con là lẽ sống, là miền yêu thương

Là hoa, là nhụy, là hương

Cả 3 nên 1, một chương sách thần

Ôâm con chặt!  Để thật gần

Để 3 nên 1!  3 thân một hồn.

 

 

ĐẤNG CỨU ĐỜI

 

Bao thế hệ trông đợi

Giáng sinh đấng cứu đời

Đáp lời NGÀI kêu gọi

T́nh yêu cho con người

 

Tin mừng NGÀI đă đến

Chúa ở cùng chúng ta

Máu về tim nở hoa

Năo tim màu sốt mến

 

NGÀI đem lại hy vọng

Cho t́nh yêu sống động

Cho niềm vui ngập tràn

Sống thực như cơi mộng

 

Cho Trời mới Đất mới

Cho ḷng người đổi mới

Nhuốm tất cả màu yêu

T́nh nồng không chờ đợi

 

Từ đây là hương hoa

Từ đây là ngọc ngà

Bóng đêm gây thù hận

Vầng đông hồng đẩy xa.

 

 

KHUNG CỬA GIÁNG SINH

 

Khung cửa mùa giáng sinh

Cảm thấy biết bao t́nh

Cây giáng sinh rực rỡ

Những gói quà xinh xinh

 

Ngôi sao vàng lộng lẫy

Trên đỉnh xanh cây thông

Bóng trang trí ánh hồng

Những lồng đèn �hết sẩy�

 

Đêm về đủ muôn vẻ

Lắp lánh dưới ánh đèn

Có một nàng đẹp trẻ

Ṿng quanh trang trí thêm

 

Mùa giáng sinh đẹp quá

Nhiều vật xinh, vật lạ

Đong đầy t́nh yêu thương

Trao cho nhau tất cả

 

 

ÁNH MẮT MẸ CON

 

Hai mẹ con một ánh mắt nh́n

Hai hồn c̣n lại một niềm tin

Cả hai một hướng nh́n tha thiết

Cảm tạ Gia vê một ư xin.

 

 

HÀNH TR̀NH ĐI BE LEM

 

Lưng lừa nằng nặng bào thai

Giu se săn sóc dặn hoài lời thương:

Giờ đây ta phải lên đường

Đừng quên cho biết khi nàng cơn đau

Gia đ́nh nhỏ bé không giàu

Nhưng t́nh nghĩa nặng, nặng câu ân cần

Đường xa mà tưởng như gần

Gập ghềnh sỏi đá không ngăn bước đường

Thánh gia đă đủ mười thương

Thương v́ đức hạnh mười chương vẹn t́nh

Nàng bầu b́nh tĩnh nụ xinh

Tấm ḷng nhẫn nại, tấm t́nh đơn sơ

Gia vê sốt mến tôn thờ

Xin vâng Thánh ư không chờ đợi chi

Vâng lời chàng bước chân đi

Nét vui nhẫn nhục những hy sinh nhiều

Nhắc chàng sớm, tối, trưa, chiều

Khi nào mệt mỏi nghĩ điều nghỉ chân

Be lem xa, cũng như gần

Đường đèo càng khó t́nh thân càng nồng

Đôi chân như có cánh hồng

Tin yêu trợ lực dặm đàng ngắn hơn

Trời đông giá tỏ nguồn cơn

Càng leo dốc đá càng ngon chân gầy

Be lem thấp thoáng rặng cây

Hai người thở nhẹ mấy ngày dặm xa

Nàng gần măn nguyệt khai hoa

Cổng thành nhỏ tối nhạt nḥa khói sương

Nàng bầu đă vượt đường trường.

 

 

36-  ĐI T̀M BE LEM

 

 

Ba vua từ ở phương đông

Nh́n v́ sao lạ một ḷng hành hương

Tuổi cao vẫn vượt đường trường

Đến quỳ bái yết đại dương cứu đời

T́nh yêu là tiếng gọi mời

Tim t́nh dâng tiến không dời tấm son

Tượng trưng lễ vật vàng son

Nhũ hương, mộc dược, tấm ḷng thiết tha

Công lao vượt tuyết non xa

Ba đàp vượt biển, vượt xa mạc dài

Je ru sa lem đến cơi ngoài

Vào thành thăm hỏi vua hài nhi sinh

Hê rô đê giật bắn ḿnh

Băn khoăn lo sợ triều ḿnh lâm nguy!

Lăo thần cố vấn một khi

Be lem thành nhỏ có v́ vua sinh

Hê rô đê chẳng thiệt t́nh

Dặn ḍ biết chốn để t́m giết đi

Ba vua biết ư một khi

Trở về lối khác t́m đi lối ngoài

Hê rô đê đă đợi hoài

Bị lừa tức giận lệnh ngoài dặm xa

Be lem từ trẻ lên ba

Đến sơ sinh giết máu ḥa cỏ cây

Be lem một chốn thành gầy

Màu tang tóc phủ đă đầy lũng sâu

Bao bà mẹ khóc u sầu

 

 

DÂNG G̀ CHO NGÀI

 

Em thật sự nghèo quá

Nên chẳng có ǵ cả

Để dâng lên cho Ngài

Như tiến lễ vật lạ

 

Nếu em là mục tử

Em dâng một chiên non

Lông trắng xinh mượt đủ

Và mắt đen, mũi son

 

Nếu em là ba vua

Giàu sang cũng dư thừa

Em xin dâng Chúa Bé

Quư hơn lễ vật xưa

 

Nhưng em chỉ là em

Biết có ǵ dâng Chúa

Em khỏi cần chọn lựa

Dâng tim hồng của em

 

 

38-TRĂNG GIÁO ĐƯỜNG

 

Tuyết trắng tṛn xinh trăng giáo đường

Giáng sinh sứ điệp đẹp yêu thương

Thánh ca thánh thót vàng đêm thánh

Chuông tỏ t́nh ngân xa bốn phương.

 

 

Giáo đường đêm giáng sinh

 

Bàn thánh huy hoàng đêm giáng sinh

Cây thông lộng lẫy đứng nghiêng ḿnh

Trạng nguyên môi đỏ to màu rực

Nến trắng chân t́nh dân ư xin.

 

 

Xóm đạo đêm giáng sinh

 

Màu trắng phủ mênh mông

Xa xa ánh sáng hồng

Hắt ra từ nhà nguyện

Hoa tuyết rơi trên không

 

Những người dân xóm nhỏ

Thanh b́nh sống đơn sơ

Những cơi ḷng tim mở

Trong mùa giáng sinh mơ

 

Vang vang lời thánh ca

Ru êm dăy đèn hoa

Nửa khuya tan thánh lễ

Lời chúc tụng mặn mà

 

Trẻ em xúm xít quanh

Cây giáng sinh thông xanh

Lộng lẫy đèn trang trí

Những quà yêu dưới chân

 

Trẻ reo giờ mở quà

Những đôi mắt sáng hoa

Ồ lên cười vui vẻ

Quà này mẹ tặng ba

 

Quà này của chú út

Gói xanh của bé Ba

Không quà nào roi vọt

Con ngoan hơn người ta

 

T́nh gia đ́nh vui quá

V́ yêu thương tất cả

Cảnh gia đ́nh đơn sơ

Không cần quà đắt lạ

 

Xóm đạo mùa giáng sinh

Mùa đẹp yêu trao t́nh

Thân thương t́nh lối xóm

Bóng giáo đường xinh xinh.

 

 

B̀NH HOA GIÁNG SINH

 

Ngày mai lễ giáng sinh

Má cắm b́nh hoa xinh

Hoa trạng nguyên đỏ thắm

Bên chùm hoa trắng tinh

 

Má nói để tặng ba

Người vất vả làm việc

Tám giờ không biết mệt

Cho cả gia đ́nh ta

 

�Cảm ơn tất cả nhà

Ba nói-nhất là má

Đă lo săn sóc ba

Lo cho trẻ tất cả�

 

Ba mang những gói quà

Gói nầy tặng cho má

Gói nầy cho bé Hoa

Và mỗi bé có cả

 

Cả nhă môi nở hoa

Đồng thanh giáng sinh ca

Hát có hồn sống động

Lời thánh ca ngọc ngà

 

 

ÁNH SÁNG

 

Đêm đợi chờ tăm tối

Chúa đem ánh sáng vàng

Để soi đường dẫn lối

Trần thế cũng thiên đàng

 

Bao ngàn năm chờ đợi

Ra đời đấng Cứu tinh

Đổi thay toàn thế giới

Cho đời hồng lai sinh

 

T́m lại được màu xanh

Cho toàn thể trái đất

Nhân loại hy vọng thành

Nối yêu thương chất ngất

 

Chúa mọi nguồn ánh sáng

Cho thời gian năm tháng

Cho tát cả không gian

Ơn cứu độ viên măn.

 

 

GIÁNG SINH VÀ TUỔI TRẺ

 

Mỗi mùa giáng sinh đến

Ôn lại bài học vàng

Cho tuổi trẻ thể hiện

Chúa không đ̣i cao sang

 

Dưới mái ấm gia đ́nh

Cha mẹ thật nhiều t́nh

Nghèo lao động vui sống

Đập cùng một nhịp tim

 

Chấp nhận mọi khó khăn

Luôn sẵn sàng chịu đựng

Siêng năng trong việc làm

Cầu nguyện là chỗ đứng

 

Luôn vui vẻ yêu đời

Gương yêu thương kêu mời

Tim hồng t́nh bác ái

Vui giúp cho bao người

 

Ngài đem lại an b́nh

Cho người thân lối xóm

ủûi an người nguy khốn

Trao ban mọi thân t́nh

 

 

NHẠC GIÁNG SINH

 

Những bài nhạc đầy t́nh

Trong bao mùa giáng sinh

Đổi thay toàn năo trạng

Cho cuộc đời b́nh minh

 

Nhạc phong phú vô cùng

Nửa trái đất vang lừng

Nạm t́nh trong nhạc thánh

Sóng âm vàng không trung

 

Mùa đông được sưởi nóng

Qua hồn nhạc ấm ḷng

Du dương t́nh nhạc sóng

Cho cuộc đời màu hồng

 

Muôn ca đoàn lớn nhỏ

Triệu triệu người tim mở

Uống sóng nhạc nhiều t́nh

Mắt sáng màu hoa nở

 

 

MẸ NHÂN LOẠI

 

Da đen, trắng, da vàng

Tất cả đều con Mẹ

Mọi con đều ngang hàng

Trong ṿng tay của Mẹ

 

Mẹ thương cả nhân loài

Không phân biệt một ai

Giàu, nghèo, sang, hạ tiện

Ṿng tay Mẹ vẫn dài

 

Các con chung một mẹ

Con một Cha trên trời

Hăy đáp lời kêu mời

Ṿng tay yêu nối lẹ

 

Chúa thương yêu tất cả

Ngài muốn các con yêu

Mọi người trên trái đất

Cả sớm, tối, trưa, chiều.

 

 

ÁNH SÁNG NIỀM TIN

 

Ba vua ngày trước đi t́m

Bê lem Chúa Bé giáng sinh cứu đời

Ngày nay đáp tiếng kêu mời

Con về với Chúa người người yêu nhau

Qua trong t́nh Chúa nguyện cầu

Ṿng tay nối rộng tinh cầu yêu thương

Yêu là hoa đẹp thơm hương

Điểm to thế giới muôn phương một nhà

Một gương sáng mẹ Tê rê sa

T́m h́nh ảnh Chúa nơi tha nhân nghèo

Cho người khốn khó gieo neo

Cho người bệnh tật hiểm nghèo nan y

Cho người hấp hối sinh th́

Hưởng vui phút cuối đời khi thở ra

Trong t́nh bác ái hương hoa

Đổi thay trái đất yêu ca t́nh nghèo.

 

 

HANG RƠM

 

Nơi sinh thuở trước vua trời

Hang rơm nhầu nát của loài ḅ, chiên

Nơi nghèo giáng thế vua hiền

Ngài khai sinh đẹp kỷ nguyên yêu người

Sống nghèo mà vẫn vui tươi

T́nh người triển nở lời mời kết thân

Không phân biệt ở xa, gần

Không chia chủng tộc, không cân nghèo giàu

�Cầu ṿng yêu� lập nhịp cầu

Tinh thần chia sẻ là câu tâm nguyền

Tái phân lợi tức c̣n nguyên

Người nghèo cùng hưởng làm duyên cho đời

Đó là công chính luật Trời

Chúa luôn đ̣i hỏi người người phải yêu

Đó là yêu Chúa sớm, chiều

Trong trang sách Thánh đă nhiều nói lên.

 

 

BÓNG MẸ H̀NH CON

 

Ngày xưa trong ánh chiều mơ

Mẹ ru con ngủ lời thơ dịu dàng

Ôm con mẹ thấy thiên đàng

Đây là chính Chúa giáng sinh cứu đời

Mẹ như ngây ngất chơi vơi

Hai mà như một nghẹn lời ngợi ca

Năo, tim mẹ đă thăng hoa

Đời hồng của mẹ ngọc ngà từ đây

Năm năm, tháng tháng, ngày ngày

Lâu đài thương mến bền xây vững vàng

T́nh Ngài tuyệt diệu bàng hoàng

Phận hèn Ngài tặng cao sang tuyệt vời

Mẹ đă dâng cả cuộc đời

Từ trong thánh ư nói lời xin vâng

Rằng từ bến đổi đời vàng

Dù bao nguy khó lại càng kiên trinh

Ya vê cảm tạ bao t́nh?

 

 

GIÁNG SINH

 

Có con chim đỏ

Bên bụi ô rô

Hót ca há mỏ

Giáng sinh mùa thơ

 

Tuyết rơi trắng xóa

Trên cành thông lá

Đẹp tuyệt nơ hồng

Nổi bật tát cả

 

Đoàn trẻ lội tuyết

Đi hát thánh ca

Bài ca diễm tuyệt

Lời êm ngọc ngà

 

Có người cào tuyết

Làm sạch lối đi

Có người dọn quét

Trang hoàng một khi

 

Từ xa đến gần

Hồi chuông vang ngân

Như lời mời gọi

Cầu nguyện ân cần

 

Những khúc nhạc hồng

Giáng sinh réo rắt

Tràn lan không trung

Nhuốm chiều nắng tắt

 

Mỗi mùa giáng sinh

Hy vọng, an b́nh

Hồng ân cứu độ

T́nh nồng tái sinh.

 

 

HOA TRÁI GIÁNG SINH

 

Giáng sinh nhiều hoa trái

Từ trong tim t́nh yêu

Người người đều mê mải

Trang trí buổi đông chiều

 

Lựa chọn cây giáng sinh

Trang hoàng giây kim tuyến

Bóng đủ màu xinh xinh

Bầy trẻ vui quyến luyến

 

Trưng bày nơi hang đá

Bộ giáng sinh tất cả

Giu se, mẹ, hài nhi

Ba vua áo rất lạ

 

Mẹ bảo bé hy sinh

Trẻ nghèo quà giáng sinh

Những đồ chơi bé thích

Chính là dịp tỏ t́nh

 

Bé vâng lời vui vui

Bé cảm động ngậm ngùi

Những khi nghe mẹ kể

Cảnh bé nghèo quá xui

 

Bé chia xẻ đồ chơi

Những trẻ nghèo không có

Mẹ bảo đó t́nh người

Kết thân người khốn khó

 

Giáng sinh và bé thơ

 

Bé cùng các bé thơ

Đến điểm hẹn đợi chờ

Cùng viếng nơi hang đá

Một sáng trời sương mơ

 

Có bé đem  giỏ hoa

Có bé mang gói quà

Có bé ôm chó nhỏ

Rồi các bé đồng ca

 

Bài thánh ca thật đẹp

Có bé hát mi khép

Có bé miệng như hoa

Hát mừng vui như tết

 

Mẹ dặn bé cầu xin

Chúa nhận lời con tin

Nói Chúa yêu bé nhé

Gia đ́nh Chúa giữ ǵn

 

Ra về bé vui ca

Xà vào ḷng mẹ kể

�Mẹ ơi!  Con tặng hoa

Chúa mĩm cười e lệ�

 

 

 

CÂY THÔNG GIÁNG SINH

 

Ngoài vườn có một cây thông

Cây khác lá rụng c̣n thông xanh cành

Ngọn cao vươn tới trời xanh

Ngày đông cài tuyết long lanh nắng trời

Ước ao bé được như lời

Mười ngàn bóng điện tiền đâu

Mà dù cho có, nên câu giúp người

Bao nhiêu trẻ thiếu nụ cười

Thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu lời ủi an

Giáng sinh chia sẻ hân hoan

Giáng sinh trao tặng muôn lần quà thương

 

 

GIÁNG SINH MÀU XANH

 

Qua tà áo mẹ màu xanh

Mẹ bồng Chúa Bé mong manh khăn thường

Mẹ yêu Chúa Bé lạ thường

Dùng ngay áo mẹ bọc quanh con ḿnh

Chúa yêu đă bỏ thiên đ́nh

Xuống trần khiêm hạ hy sinh phận nghèo

Dù nghèo vui sống con theo

Tấm gương vàng đó thật nhiều mến tin

Nguyện cầu lạy Chúa con xin

Màu xanh vui sống con t́m trước sau

 

 

VẺ ĐẸP GIÁNG SINH

 

Mùa hy vọng!  Mùa yêu thương tái lập

Mùa thương yêu, trong t́nh Chúa cao siêu

Rừng đèn sáng giăng dài đêm phố thị

Chói lóng lánh cây giáng sinh tuyệt mỹ

Muôn bóng màu tươi rực rỡ trang hoàng

Gói quà xinh bày đẹp đẽ hàng hàng

Bày hang đá Chúa hài nhi máng cỏ

Bên cửa sổ hoa trạng nguyên rực đỏ

Nhạc tuyệt vời vang vọng khắp nơi nơi

Chuông giáo đường reo đổ để kêu mời

Người xóm đạo vội đến dâng thánh lễ

Trẻ tập diễn hoạt cảnh theo tục lệ

Hát thánh ca đêm vọng lễ giáng sinh

Các ca đoàn hát sốt sắng dâng t́nh

Rước kiệu Chúa Bé vô cùng trọng thể

Hát sốt sắng của toàn thể trong lễ

Quá nửa đêm lễ tất thật tưng bừng

Người ra về ḷng tràn ngập vui mừng

Chúa giáng thế để tâm hồn đổi mới.

 

 

SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH YÊU

 

Giáng sinh mời gọi yêu người

T́m h́nh ảnh Chúa trong người ta yêu

Không phân biệt loại trừ ai

Dễ thương, dễ ghét, nước ngoài, nước ta

Phải luôn yêu trước người ta

Yêu người cũng giống như là chính tôi

T́nh yêu cụ thể cho đời

Luôn luôn yêu bạn, yêu thù như nhau

Mong người điều tốt trước sau

Hướng về người khác nhớ cầu hôm mai

T́nh yêu do Chúa lâu dài

Yêu người, người lại cũng hoài yêu ta

T́nh yêu thực đẹp thăng hoa.

 

 

Mẹ và Con

 

Tà xanh áo mẹ da trời

Nơn nà lụa mịn rạng ngời cao sang

Hài nhi là Chúa thiên đàng

Xuống trần cứu độ tặng ban an b́nh

Chúa bé thơ đẹp rất xinh

Hây hây má đỏ, ngón trinh phớt hồng

Quần đen sẫm, áo nâu non

Giơ tay đùa với chim con lông vàng

Mẹ bồng Chúa quá bàng hoàng

Ngờ đâu có chốn thiên đàng trần gian

T́nh này đích thực t́nh vàng

Chọn nghèo xuống thế ngỡ ngàng thế nhân

Ôâm con mẹ những tần ngần

 

Làm sao hiểu được muôn vàn ơn trên

Gió lay cành trúc bên thềm

Máu về tim mẹ gịng êm biển t́nh.

 

 

T̀NH GIÁNG SINH

 

Giáng sinh cầu chúc người thân

Mưa t́nh cứu độ tuôn tràn ơn trên

Giáng sinh t́nh Chúa, t́nh hiền

Là t́nh đích thực, t́nh tiên cơi đời

Giáng sinh lập lại lời mời

Toàn cầu nhân loại người người yêu thương

Giáng sinh thể hiện khiêm nhường

Tinh thần nghèo khó không vương vấn tiền

Giáng sinh tay nối ṿng liền

Hoàn cầu kết nối miền miền kết thân

Giáng sinh trao tặng ân cần

Tinh thần bác ái xa gần cùng nhau

Nắm tay chặt, tim nguyện cầu

Trong t́nh của Chúa đẹp câu kết đoàn

Giáng sinh tất cả liên hoan

Vui toàn nhân loại t́nh ngoan mặn nồng

Giáng sinh tái lập màu hồng

Nảy sinh t́nh mới từ trong ư trời

Giáng sinh t́nh Chúa nơi nơi?..

 

 

CHUÔNG VÀNG GIÁNG SINH

 

Từ tháp cao giáo đường

Từng hồi chuông vang đổ

Từ trên cao yêu thương

Làm tim con người mở

 

Từ từng hồi chuông ngân

Lan lan khắp xa gần

Từng hồi chuông vang vọng

Lời mời mau kết thân

 

Tiếng chuông vàng nơi nơi

Như luôn luôn kêu mời

Mau mau đến cùng Chúa

Gần t́nh yêu tuyệt vời

 

Hồi chuông giục giă:  giáng sinh

Vào ṿng tay Chúa ân t́nh biển sâu

Giáng sinh t́nh đẹp nhiệm mầu

Từ yêu, hy vọng vui câu an b́nh.

 

 

CÂY GIÁNG SINH VÀ BÉ  V.N

 

Đỉnh cao sao chói sáng vàng

Đẹp giây kim tuyến hàng hàng trước sau

Thấp cao lóng lánh bóng màu

Aùnh đèn rực rỡ chớp mau liên hồi

Cây giáng sinh đẹp tuyệt vời

Gói quà lớn nhỏ nơi nơi bày hàng

Quà của bé lớn gói vàng

Có bao giấy bạc trang hoàng nơ xanh

Thiên thần trang trí treo cành

Thổi loa, chơi nhạc, bay nhanh cánh dài

Cây giáng sinh đặt ở ngoài

Gần bên cửa sổ ai ai cũng nh́n

Đến gần hang đá bé xin

Cho con ngoan ngoăn xứng t́nh Chúa thương

Bé cũng cầu nguyện:  quê hương

Trẻ em thiếu thốn t́nh thương lại nghèo

Người già thiếu thuốc đến điều

Bé xin Chúa giúp quê nghèo chúng con.

 

 

  

MẸ VÀ CHÚA BÉ

 

Mẹ bồng Chúa Bé trên tay

Yêu con mẹ những ngất ngây nhạc ḷng

Dâng Ya vê  cả tấm son

Gặp khi thiên sứ một gịng t́nh dâng

Hẵn xưa mẹ đẵ xin vâng

Nhiệm màu Thánh ư bàng hoàng cơi tim

Tuyệt vời phúc dám trông t́m

Phận hèn tôi tớ dám xin ân vàng

Giờ đây Chúa của thiên đàng

Trên tay Mẹ ẵm ngỡ ngàng trước sau

Con ơi!  Mẹ chỉ nguyện cầu

Cuộc đời phó thác dám đâu trông chờ

Bồng con là cả giấc mơ

Thân bên thân vẫn tôn thờ Chúa yêu

Mẹ xin, sớm, tối, trưa, chiều

Măi gần Chúa Bé mỹ miều xinh tươi

Ra đời xuống thế cứu người

Chọn nghèo, chọn mẹ một người nông thôn

Cám ơn Chúa cả xác hồn

Tự do, ư chí, trí khôn hoàn toàn

T́nh yêu ân sủng thiên đàng

Dâng Cha tất cả tấm ḷng thiết tha.

 

 

NHẠC THIÊN THẦN

 

Thiên thần đang gảy hạc cầm

Hát lời ca ngợi tiếng ngân mây tầng

Du dương gịng nhạc tinh vân

Xôn xao vũ trụ, sông ngân sóng t́nh

Thanh cao tiếng hát đẹp trinh

Nhẹ như hơi thở hoa quỳnh nở đêm

Lướt trôi sóng nhạc gịng êm

Tiếng vang xa thẵm đă xuyên tinh cầu

Tiếng mau ghềnh đá giang đầu

Tiếng cao mây vượt tới cầu vồng  cao

Tiếng trầm suối đổ lũng sâu

Tiếng ngân vách đá vang lâu chập chùng

Nhạc tơ nghe mịn êm nhung

Bao la nhạc trải trùng dương sóng triều

Lửng lơ nhạc thở sáo diều

Nạm thơ không khí mỹ miều cung tơ

Thần tiên, phàm tục hồn mơ

Tần xanh năm sắc cũng mờ chân mây

Nhạc thần réo rắt ngất ngây

Vinh danh Thiên Chúa hôm nay giáng trần.

 

 

THÁNH CA

 

Giáng sinh hồn hát thánh ca

Gịng tim ngây ngất nở hoa cơi t́nh

Vào trong sâu thẳm nhạc xinh

Qua đêm thao thức b́nh minh sáng hồn

Lời hoa đă nở môi son

Lời ca đă nhiễm t́nh hồng quá tươi

Lời thần cảm xúc bao người

Nhạc hồn thẩm thấu lời mời thiện chân

Thánh ca diệu mỹ muôn lần

Thánh ca tràn ngập thánh thần ân cao

Thánh ca hồn ư xôn xao

Thánh ca thần khí dâng trào

Thánh ca tô điểm lối vào thiên cung

Thánh ca sốt mến vô cùng

Thánh ca vẽ đẹp chân dung thiên đàng

 

 

V̉NG TAY GIÁNG SINH

 

Khi giáng trần Ngôi Chúa

Địa cầu tô đẹp t́nh

Nối ṿng tay nhân loại

Chung quanh vị cứu tinh

 

Có chung cả nghèo, giàu

Da đen, vàng, đỏ, trắng

Quư phái, hèn hay sang

Tất cả đều b́nh đẳng

 

Tất cả là anh em

Con cùng cha một Chúa

Khôn, dại hay giỏi hiền

Chúa chẳng cần chọn lựa

 

Cần các con hăy yêu

Trong sớm tối, trưa, chiều

Lợi tức, t́nh chia sẻ

Quá hay được đồng đều

 

T́m thiên đàng hiện tại

Hăy sống trong niềm vui

Chớ quá ham của cải

Bon chen sẽ ngậm ngùi

 

Có Chúa làm gia tài

Cơi an b́nh trong ngoài

Chính Ngài ban hạnh phúc

Cho cả cuộc đời dài.

 

 

T̀NH GIÁNG SINH

 

T́nh đẹp nào bằng t́nh giáng sinh

Vui nào vui thực vui an b́nh

Aân nào hạnh phúc không hề mất

Thần khí Thầy ban được tái sinh

 

Hoa Giáng sinh

 

Chỉ có hoa tim hoa giáng sinh

Hương yêu trao tặng biết bao t́nh

Mùa xuân hy vọng sau đông giá

Kề cận Thầy yêu măi bóng h́nh

 

 

 

THIỆP GIÁNG SINH XƯA

 

Đọc lại gịng xưa thiệp giáng sinh

Dâng lên cảm xúc những ân t́nh

Của người bạn cũ bao năm ấy

Dĩ văng chân trời ánh nắng xinh

 

Cảm tạ ân Ngài, những bạn thân

Không gian xa cách lại ân cần

Cuộc đời vất vả không hay gặp

Ba bốn năm ít quá một lần

 

Trăng vẫn soi xinh nước dưới cầu

Tâm t́nh vẫn ở lại bên nhau

Gịng đời cứ chảy, gịng tim giữ

H́nh ảnh thân thương vẫn đẹp màu.

 

 

ĐÊM ĐÔNG ÊM

 

Đêm thanh biển tuyết bao la

Làn mưa bông nhẹ giăng hoa đầy trời

Ô ḱa tuyết đă ngưng rơi

Trời đêm mây cuốn góc trời trăng xinh

Cảnh thiên nhiên thật có t́nh

Một vùng xóm đạo in h́nh chân mây

Cành cây trụi lá tay gầy

Cành thông lá xậm vẫn đầy xum xuê

Trăng soi tuyết lạnh vùng quê

Một đêm tĩnh lặng đă về nẻo thôn

Nhưng đêm nay rất có hồn

Thánh đường chuông đổ làm ṃn tuyết trinh

Nhà nhà đèn đẹp ánh xinh

Mong manh khói lụa đă im lưng trời

Tiếng chuông ṛn ră đổ hồi

Vang vang xóm đạo kêu mời giáo dân

Đêm nay đêm Chúa giáng trần

Món quà Chúa tặng một an b́nh hồn.

 

 

HÀNH TR̀NH MÀU XANH

 

Một gia đ́nh thánh yêu thương

Một ngày đông giá về đường Be lem

Đi ngày, đi cả ban đêm

Làm sao cho kịp đăng tên bộ đời

Run run không nói nên lời

Lừa gầy chịu khó nàng ngồi trên lưng

Chàng siêng săn sóc không ngừng

Người và vật mến đă cùng cảm thông

Gia đ́nh nghèo khó t́nh nồng

Luôn luôn chia sẻ một ḷng tin yêu

Từ mai sớm đến tối chiều

Vỗ về an ủi mọi điều khó khăn

Miếng cơm, miếng nước ân cần

Cưng lừa đút cỏ chẳng ngần ngại chi

Người và vật lại ra đi

Be lem thành nhỏ một khi đến gần

Hai người cùng thất tạ ân.

 

 

AN B̀NH

 

An b́nh là phúc bỡi trời

Quà thương trao tặng người người Chúa yêu

An b́nh hạnh phúc sớm chiều

Thiên đường dưới thế đến điều ơn thiêng

An b́nh Chúa đă tặng riêng

Cho từng người, đến từng miền lành ngay

An b́nh không kể tháng ngày

Mỗi khi xa Chúa mất ngay tin mừng

An b́nh ơn quí vô cùng

Quyền, tiền không thể ước mong được nào

Vinh danh Thiên Chúa trời cao

An b́nh dưới thế người nào Chúa thương.

 

 

 

 

ÁNH SÁNG GIÁNG SINH

 

Aùnh hào quang của giáng sinh

Huy hoàng thắp sáng niềm tin cho người

Đem màu hy vọng cho đời

Đem t́nh chia sẻ lời mời yêu thương

Đem an b́nh đúng hoa hương

Aùnh vàng đạo đủ mười phương thế trần.

 

 

HUY HIỆU GIÁNG SINH

 

Màu yêu bằng huy hiệu giáng sinh

Như chim ca hát chân t́nh nơi nơi

Gịng tim thông cảm người người

Máu về tim cũng hoa cười mến thương.

 

 

MÙA ĐÔNG THÁNH

 

Tuyết viền lá mùa đông

Chiều sương không nắng hồng

Gió lay cành đông cứng

Vật vờ lá trôi sông

 

Lưng đồi một rặng thông

Vẫn vươn ḿnh đứng thẳng

Ôâm tuyết trĩu cành cong

Trầm tư trong thinh lặng

 

Trong nhà ánh lửa hồng

Củi reo vui tí tách

Cây giáng sinh gần song

Tiếng dương cầm thánh nhạc.

 

Có một mùa đông thánh

Ngoài trời bay tuyết lạnh

Nhạc thần êm thánh đường

Niềm tin yêu đứng mạnh.

 

 

VÀO THÀNH

 

Mục đồng cùng tiến vào thành

Đi t́m Chúa Bé hiền lành mới sinh

Thiên thần đă báo sự t́nh

Vội vàng chỗi dậy!  Hy sinh ngủ dài

Hăng say cất bước dặm ngoài

Niềm vui t́m Chúa miệt mài giá băng

Ḷng yêu kính mộ càng tăng

Ngôi Hai Cứu Chúa Thiên đàng giáng sinh

Cảnh nghèo Chúa cũng như ḿnh

Hang lừa, máng cỏ cùng ḿnh khó khăn

Thánh gia chào đón ân cần

Vào đây các bạn!  Đến gần sưởi đi!

Nho khô, bánh bọt chút ǵ

Mời dùng ấm bụng, uống ly trà hồng

Mục đồng đă thỏa ước mong.

 

 

HOA GIÁNG SINH

 

Trạng nguyên môi đỏ bên cành thắm

Hứng khởi dâng t́nh trong giáng sinh

Tuyết trắng ngoài trời bay lả tả

Trong nhà nhấp nháy bóng đèn xinh

 

 

Giáng sinh ḥa b́nh

 

Bồ câu trắng đẹp t́m hang đá

Ḅ, ngựa gồng ḿnh thở ấm hơi

Băng giá khăn thô nơi máng cỏ

Co ro nằm ngủ một Ngôi Trời.

 

Giáng sinh ngoài song cửa

 

Chiếc màn cửa đỏ bên khung cửa

Lộng lẫy trang hoàng cây giáng sinh

Nơ đỏ, gói quà xinh ghế biếc

Ngoài trời hoa tuyết rắc xinh xinh

 

Hàng rào ôm tuyết quanh trang trại

Làn khói vươn ḿnh ống khói cao

Ai chở cành thông xe lắc cắc

Trẻ reo quà đến quá xôn xao

 

Con đường xóm đạo trinh màu trắng

Chuông đổ ngân vang nóc giáo đường

Nhạc ngựa xe quyên trao quà tặng

Lời mời chia sẻ những yêu thương.

 

 

Ư THƯƠNG

 

Giáng sinh quà tặng ư thương

Gởi đi khắp chốn mười phương địa cầu

Yêu thương chính đẹp nhịp cầu

Năm châu, bốn biển cùng câu an b́nh

Màu xanh hy vọng ư xinh

Tặng nhau tất cả một t́nh kết thân

Từ xa xôi đến thật gần

Từ trong t́nh Chúa t́nh vàng tặng trao

Cơi tim chia sẻ khắc vào

Gịng yêu máu nóng điểm cao t́nh hồng

Sách Trời đă viết t́nh chung

Giáng trần đem tặng chân t́nh vị tha

Gịng t́nh cứu độ hương hoa.

 

 

NGÀI LÀ

 

Ai mà chán ngán vô cùng

Ủûi an t́nh Chúa chân dung tuyệt vời

Ai mà lẫn lộn quên đời

Ngài thương hướng dẫn đến nơi vững vàng

Ai mà yếu ớt gian nan

Dựa NGÀI sức mạnh toàn năng đất trời

Cô đơn lạc lơng mồ côi

Ngài, cha nhân hậu đời đời xót thương

Những ai bối rối lạc đường

Vua b́nh an tặng hoa hương an thần.

 

 

79-  ĐÂY TIN MỪNG   (Luca 2, 8-14)

 

Giữa đêm đen, ánh chói ḷa

Thiên thần rực rỡ ánh hoa áo choàng

Đây là thiên sứ thiên đàng

Đến loan báo một tin mừng muôn nơi

Giáng sinh một Đấng cứu đời

Trong thành David, nhận NGÀI  dấu đây

Trẻ sơ sinh, tă thô dầy

Nằm trong hang đá, máng đầy cỏ khô

Muôn muôn thiên sứ đến thờ

Đồng ca hợp xướng tiếng tơ tuyệt vời

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

B́nh an dưới thế cho người Chúa thương.

 

80-  Hành tŕnh con tim

 

Giáng sinh, hành tŕnh con tim

Nhịp yêu tuyệt diệu, tiếng im nhạc ḷng

Gia đ́nh nồng mặn tấm son

Nàng bầu thai nặng đợi con ra đời

Hoa t́nh yêu, sắc tuyệt vời

Hương thơm ngát tỏa hai người đồng tâm

Lên đường một sớm âm thầm

Hành trang ít ỏi, ân cần tối đa

Thân thương đẹp tựa bài ca

Aùnh nh́n săn sóc nở hoa bước đường

Dặm đèo khó nuốt đường trường

Bên nhau mỗi bước mỗi thương bạn đời

Be lem phố thị kia rồi

Vào thành t́m chỗ hai người trú chân

Đi xa, rồi lại đi gần

Hết c̣n chỗ trọ tần ngần tính sao

Hang lừa ngựa, cũng được sao

Nàng bầu mệt nhọc miễn sao được dừng

Giu se tháo vát vô cùng

Đỡ nàng, nghỉ tạm, cũi rừng đốt lên

Lấy rơm trải một ổ êm

Giờ đây nước nóng ấm trên pha trà

Nàng bầu nở nụ cười hoa

Hai người thầm thĩ lời ca nguyện cầu

 

 

  NIỀM VUI GIÁNG SINH

 

Giáng sinh màu trắng nẽo quê

Ô ḱa!  Hoa tuyết tung hô đầy trời

Tiếng chuông vang động đổ hồi

Giáo đường nhạc thánh kêu mời giáo dân

Người người mọi ngă xa gần

Trẻ con, người lớn ân cần chào thưa

Đến nhà thờ đúng là vừa

Cùng dâng thánh lễ, nguyện cầu thánh ca

Trái tim xóm đạo nở hoa

Hân hoan mừng lễ nhà nhà đèn chưng

Nhạc Giáng sinh thật tưng bừng

Cây giáng sinh đẹp như rừng nơi nơi

Tiếng reo tiếng nhạc tiếng cười?..

 

 

VƯỢT BIÊN

 

Nửa khuya mà vượt đồi sương

Ôâm con ḷng mẹ tim thương nghẹn ngào

Vừa sinh mới được ngày nào

Thương con non nớt, non cao lạnh lùng

Mắt mời lệ mỏng rưng rưng

Thương th́ thương vẫn xin vâng ư Trời

Mẹ đây là phận tôi đ̣i

Gia vê thương đến Ngôi Lời Cha trao

Gập ghềnh xuống thấp lên cao

Ôâm hài nhi chặt dạt dào xót thương

Hôm nay đành bỏ quê hương

Bước đường di tản một phương quê người

Cây cầu biên giới đến nơi

Hai người nhẹ thở, nhẹ cười nh́n nhau.

 

 

GIÁNG SINH T̀NH TUYẾT

 

Mâm đồi trắng tuyết trinh

Rặng thông đứng thẳng ḿnh

Vựa trang trại đỏ thắm

Khói ḷ sưỡi ấm t́nh

 

Đứng co ro hàng dậu

Chim kiếm mồi đến đậu

Màu trắng trăi mênh mông

Thảm cỏ xanh mất dấu

 

Nhạc giáng sinh đâu đây

Ru hồn trong ngất ngây

Đàn trẻ vui ca hát

Cây cũng giơ cánh gầy

 

Niềm vui thực giáng sinh

Yêu thương những chân t́nh

Ngoài trời tuy băng giá

Sưỡi lửa hồng con tim

 

 

HOA HỒNG

 

T́nh bạn tặng hoa hồng

Một yêu thương t́nh nồng

Trong mùa đông giá lạnh

Món quà yêu ước mong

 

Những cánh hồng êm nhung

Như giai nhân chân dung

Giữa nền xanh lá biếc

Nụ đỏ đẹp vô cùng

 

Nhưng đẹp nhất t́nh bạn

Hy sinh thật vô hạn

Khi ngoài trời tuyết rơi

Lái xe đem về tặng

 

Dâng lời cảm tạ Ngài

Đă thương ban nhân loài

Những tấm ḷng tha thiết

Giữa bon ben miệt mài.

 

 

T̀NH CHÚA

 

T́nh Chúa thương nhân loài

Giáng trần đêm băng giá

Chốn nghèo khó hơn ai

V́ t́nh yêu tất cả

 

Lạy Chúa!  Quá xót thương

Thánh gia phải lên đường

Vượt dặm đèo vất vả

Về Be lem một phương

 

Không có nơi, quán trọ

Tạm hang lừa nghèo khó

Bỏ thiên đàng cao sang

Vua Trời sinh máng cỏ

 

T́nh Chúa quá bao la

T́nh Chúa quá mặn mà

Yêu người không giới hạn

T́nh tuyệt vời thăng hoa

 

 

EMMANUEL

  

Chúa ở cùng chúng ta

Ḷng bùng lên nở hoa

Hồn vui mừng ngây ngất

Tim hát t́nh diệu ca

 

Trời!  Ḷng con phấn khởi

Ngài ban trời, đất mới

Ngài chọn con bạn đời

Bồi hồi con chới với

 

Biết lấy ǵ báo đáp

Tất cả dâng nơi Ngài

Ngài đến để giải thoát

Khỏi nô lệ miệt mài

 

Chúa ở cùng chúng ta!

Chúa ở cùng chúng ta!

Một hồng ân vĩ đại

Bàng hoàng con kêu la.

 

 

 

CHIÊM NGƯỠNG V̀ SAO

 

Chuyện hai ngàn năm trước

Rất lạ một v́ sao

Chói ngời soi đỉnh tuyết

Cả muôn loài xôn xao

 

Trên núi một bầy chiên

Những con vật thật hiền

Xúm quanh chàng mục tử

Ḱa ngôi sao!  Thấy liền

 

Rừng thưa một đàn nai

Ngơ ngác nh́n sao mai

Không!  Sáng hơn là khác

Đăm đăm nh́n miệt mài

 

Có những con sóc nâu

Nh́n v́ sao thật lâu

Aùnh vàng sao chói lọi

Làm bỡ ngỡ đàn trâu

 

Cả trăm con sơn dương

Thấy v́ sao lạ thường

Đỉnh núi đứng ngơ ngác

Cứ nh́n hoài một phương

 

Loài vật c̣n chiêm ngưỡng

Huống chi là con người

Hẵn nh́n về một hướng

Hồng ân Chúa cứu đời

 

 

T́nh vàng

 

Vàng ṛng t́nh quá bao la

Hai ngàn năm trước thánh gia ngày nào

Cứu đời t́nh Chúa tuyệt cao

Mẹ Maria đă vâng trao t́nh

Khiêm nhường xác tín tấm son

Hoàn toàn phó thác người con của ḿnh

Giu se săn sóc tận t́nh

Mẹ và Chúa Bé mới sinh lọt ḷng

Một đoàn mục tử tấm ḷng

Đến thờ Chúa Bé đêm đông lạnh lùng

Ngôi Trời đă bỏ thiên cung

Chọn nghèo cùng cảnh khốn cùng như ai

T́nh vàng, t́nh thắm, t́nh dài

Giáng sinh đích thực t́nh hoài yêu thương.

 

 

Tuyết cứ rơi

 

Tuyết cứ rơi!  Tuyết cứ rơi!

Nửa khuya tĩnh lặng, ngoài trời giá băng

Niềm vui hoa nở trong ḷng

T́nh yêu sưỡi ấm, t́nh nồng ươm tim

Rằng đây hạnh phúc trông t́m

Bâng khuâng nhạc đẹp lời im vào hồn

Cuộc đời biến đổi màu hồng

Đă thay năo trạng chỉ c̣n yêu thương

Sóng t́nh lan tỏa mười phương

Cánh hoa bác ái ngạt ngào ướp hương

T́nh người, t́nh Chúa đă trao

Vượt qua nghi kỵ đỉnh cao kết đoàn

Giáng sinh t́nh đẹp hoàn toàn

Màu yêu nhuốm khắp trần gian một màu.

 

 

Giáng sinh và thi nhân

 

Tuyệt diệu quá!  Một mùa thơ bừng nở

Những vần xinh tràn ngập khắp con tim

Những gịng thơ tuôn chảy khỏûi đi t́m

Máu reo nhạc vui mừng trong huyết quản

Tim nhịp điệu ḥa âm không giới hạn

T́nh dâng t́nh không hát mà như ca

Những niềm vui qua gịng ư đơm hoa

Tứ nảy lộc xanh một màu bát ngát

Ngạc nhiên quá những lời t́nh bộc phát

Gịng đam mê lôi cuốn nguồn chơi vơi

Rồi tự nhiên không kiếm được ra lời

Để diễn tả những nguồn t́nh tất cả

Lúng túng măi ngẩn người ra rất lạ

 

Như họa sĩ không pha màu như ư

Giống nhạc sĩ không diễn t́nh nhạc lư

Và nhà thơ thấy thất vọng thẫn thờ

Nhận biết ḿnh tài giới hạn không ngờ

Có bút đó mà không sao viết được

Dậm chân mău mà không sao cất bước

Có ư thơ mà chẳng có bài thơ

Có t́nh thơ chỉ cảm nhận như mơ

Bài thơ đó chỉ một ḿnh Chúa biết!  

 

 

Lê Ngọc Hồ